Mỗi khi vợ giận, tôi đều bất ngờ trước cách chồng thể hiện sự bực bội.
Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là trưởng phòng marketing. Tại công ty, lão rất nghiêm khắc và được cấp dưới sợ hãi. Tuy nhiên, về nhà, lão lại như trẻ con, dễ hờn dỗi và hay "trả thù" vợ bằng những trò riêng. Dù được coi là chồng hiền lành, lão luôn kè kè bên vợ, làm vệ sĩ, nấu ăn và tìm kiếm món vợ thích. Lão rất yêu thương và chiều chuộng vợ, nhưng cũng có tính khí trẻ con, thường phải theo sát tôi vì lo lắng người khác sẽ cướp mất.
Tôi khá xinh đẹp nên chồng sợ mất. Khi tôi nói sẽ đi họp lớp, chồng lập tức cắt tóc và mua sắm quần áo mới. Dù chồng nấu ăn ngon, nhưng bếp núc thì bừa bộn, tôi phải dọn dẹp rất nhiều. Điều khiến tôi bực nhất là tính thù vặt của chồng; mỗi khi giận, anh thường làm hỏng những thứ tôi thích. Có lần, sau khi cãi nhau vì tôi muốn đi chơi, tôi về sớm và thấy chồng đang chùi chân lên chiếc váy yêu thích của tôi. Tôi tức giận và bắt anh ngủ ở ghế sofa.
Một lần, lão lén lấy bàn chải đánh răng của tôi để chà bồn tắm vì tôi thu hết tiền thưởng. Tôi tức quá nên mua cả chục cái, bắt lão chà sạch bồn rửa bát, từ đó lão thề sẽ không giận tôi nữa. Lần khác, lão lấy cây son tôi thích nhất để bôi cho cún chỉ vì tôi đi shopping với bạn. Tôi luôn trang điểm kỹ trước khi ra ngoài, khiến lão phải chờ hơn nửa tiếng. Lão giận vì cho rằng tôi không tôn trọng, nhưng sau đó lại làm hòa. Hôm đó, khi tôi ghé phòng làm việc, thấy lão dùng sữa dưỡng thể đắt tiền của tôi thoa cho con cún, tôi rất ức chế và khóa cửa, lão phải ngủ lại phòng làm việc. Gần đây nhất, lão lại lấy son tôi yêu thích để tô môi con cún chỉ vì tôi không cho lão đi shopping cùng.
Tôi đã mua cho lão hai cái áo mới, nhưng lão lại lấy cây son mà tôi thích nhất để tô cho cún. Hai ngày qua, lão đã mua cho tôi một cây son mới và liên tục năn nỉ tôi dùng, nhưng tôi không thèm để ý và cũng không muốn nói chuyện với lão. Tôi không biết phải làm sao để lão ngừng những trò vặt vãnh này. Nếu không, có lẽ mọi món đồ yêu thích của tôi sẽ bị lão biến thành cách để trút giận.
Workshop Ngày thứ 8 của mẹ là hoạt động miễn phí trong chiến dịch We Are Family, dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08). Tại đây, bạn sẽ được giao lưu, chia sẻ cùng những người phụ nữ có chung đam mê và có cơ hội chụp hình đẹp bên sở thích của mình. Bên cạnh đó, bạn còn được trải nghiệm và học hỏi từ các chuyên gia trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic...
Chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/moi-lan-gian-vo-toi-deu-soc-khi-thay-cach-chong-trut-buc-tuc-201707041500397.chn